Vợ trở thành mẹ.
Chồng vui vẻ nhưng sau đó nói một câu thẳng thừng: “Em làm ở đâu thì làm, về nhà vẫn phải hoàn thành vai trò vợ, mẹ. Nhiều gia đình tan vỡ chỉ vì vợ quá chú tâm vào công việc, bỏ bê gia đình.” Lời nói của chồng khiến vợ chùng xuống, nhưng cô nhận ra anh nói đúng. Không muốn gia đình rơi vào tình cảnh đó, vợ cố gắng duy trì nếp sống gia đình ổn định. Cô luôn thu xếp công việc để về nhà ăn cơm cùng chồng con, dạy học cho con và sắp xếp việc nhà. Dù mệt mỏi, cô vẫn gắng gượng trò chuyện và xem phim với chồng, nhưng anh lại không thông cảm, thường cằn nhằn rằng cô chỉ coi nhà như quán trọ.
Vợ cảm thấy tủi thân khi chồng ngày càng cộc cằn và gia trưởng từ khi cô lên chức. Những việc trong nhà giờ chồng tự quyết định, không bàn bạc với vợ nữa. Chồng thường nhậu nhẹt, còn vợ thì phải lo toàn bộ chi tiêu. Khi gặp bạn cũ ở đám cưới, bạn khen vợ giỏi, nhưng chồng lại ngượng ngùng, khiến vợ cảm thấy bối rối và có lỗi.
Vợ chồng càng ngày càng xa cách, chồng thường ghen tuông mỗi khi vợ đi công tác. Cuộc sống hôn nhân trở nên nặng nề. Vợ trò chuyện với một người bạn mới ly hôn, người này cho rằng phụ nữ cần sự ủng hộ từ chồng để thành công, nhưng chồng không thông cảm và còn trách móc vợ. Nghe vậy, vợ lo lắng về tương lai, cảm thấy mình đứng trước hai lựa chọn: từ chức hoặc ly hôn, cả hai đều là thất bại. Sau cuộc họp, chị Giang vội vã về nhà để nấu bữa tối, trong khi chồng chỉ ngồi đọc báo và xem TV.


Source: https://afamily.vn/vo-len-chuc-20121220121435267.chn